Game vui Đọc Truyện Hình ảnh đẹp Nâu ăn ngon Xem phim online Tin tức hàng ngày Nghe nhạc online Free flash games Phật giáo online Karaoke online Beauty Tips Game Sóc Yêu Flash game solo Game mới Từ điển Anh Viet Học ngoại ngữ Dich lời bài hát English test online Tiếng Anh ABC Rao vặt miễn phí Free Flash Games English test Kết quả xổ số Bóng đá livescore Tạp chí trẻ Tin tức hàng ngày Trò chơi thời trang Free Fonts Trò chơi Việt Vui MP3 Online Xem tử vi tướng số Baby Care Center Thiệp chúc mừng Chụp hình Hàn Quốc Hot girl photo Tấu hài vui nhộn Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay Web hay chon lọc Shock Tube
2008-May-4, 01:48

Kí ước của một vị khách thăm blog

chẳng thể nào ...
Lại bên nhau như ngày cũ
Lặng nghe gió cợt đùa làn tóc rối
Khẽ thì thầm khúc hát của biển đêm
Ai đưa con sóng xa bờ
Vết chân còng xa tít
Cát lâu đài theo sóng vỡ òa ra
Như một giấc mơ một ngày chợt tan biến
Còn lại gì ngoài những xót xa!
Chẳng thể nào níu giữ nổi thời gian
Vẫn cứ thế trôi! vẫn xa nhau vời vợi
Nửa trái tim dẫu khuyết mất một bên
vẫn vẹn nguyên bao lời ấp ủ
nửa niềm tin liệu đủ nhen hy vọng
Biết đâu một ngày, sóng sẽ vỗ bờ êm
Anh lại về từ miền xa ký ức
Yêu thương vỡ òa.... xa lắm....những ngày mưa
Viết bởi Khách lúc 08:40, 2008-Apr-29
Cảm ơn
Rất cảm ơn vì đã chia sẻ cảm xúc.
Mỗi con người điều có quá khứ do đó có kí ước, có hoài niệm...Những kỉ niệm thuở ấu thơ mẹ bồng trên tay vang điệu ầu ơ ví dầu..., bông phượng đỏ còn trên cây chưa kịp gửi tặng ai đó kèm theo đôi lời...,, thầy cô nặng nghĩa tình dìu dắt qua sông,... Mong các bạn cùng chia sẻ và nếu được xin để lại họ tên để mình đăng lên bài viết.
Một lần nữa rất cảm ơn vì đã chia sẻ.
2008-May-4, 12:53

Buổi sáng có chàng trai xin chết.

 

Buổi sáng, có chàng trai xin... chết

 

Sau khi dâng nàng hết hết trọn tình yêu

Nàng ngây thơ, nàng bảo : Thế chưa nhiều

Nàng bảo thế . Giận. Chàng liều chàng chết

Chàng chết uất nhưng chẳng khai người giết

Trước thiên tòa,trước địa phủ, trước lương tâm

Trước muôn năm chàng vẫn nguyện âm thầm :

- Yêu em lắm ! Nếu cần. Anh ... chết nữa.

Sáng tác : Đỗ Ký

 

 

2008-May-4, 12:26

VIết và nói

                                                             

         Gửi cho em bức phong thư tình củm

           Liếc nhìn, vứt vào sọt rác - Tim đau ...

Một tiếng thét : - Yêu em mãi mãi

Liếc nhìn : - Mãi mãi đó ngen. 

                      

2008-Apr-29, 08:41

Nước mắt nhiều không ? - Trương Thủy Trúc

Con trai khóc.Đâu có gì lạ

Chỉ khác là con gái biết lau khăn

Con trai khóc . Đưa tay mà giấu vội

Sợ mây tiêu .Sợ gió...thoáng ngại ngần!

Con trai khóc. Chui vào chăn kín

Nước mắt rơi âm ấm chiếc gối mềm

Mẹ đâu biết mà vỗ về như trước

Thuở bị đòn - Nước mắt như mưa

Con trai khóc. Đố ai biết vì sao

đâu phải kiến cắn đau mà òa vội

Đâu đạp gai khi mùa hè bổi hổi

Con ve sầu tha thiết gọi nắng mưa

Con trai khóc. Lặng thầm như gió thổi

Con gái khóc bị trêu là mềm yếu

Con trai khóc. Nếu nhìn tí xíu

Ấy là khi trời đổ cơn mưa

Nước mắt con trai giọt ngắn - giọt thưa

Như thuở bị đòn.Rồi òa khóc?...

Từ "Định nghĩa cười"

2008-Apr-27, 05:20

Cánh phượng

Hoa phượng rũ buồn cảnh chia tay

Cuối cấp rồi năm nay lớp 9

Người một ngã còn tôi một nẻo

Biết bao giờ mới gặp lại nhau !?

Còn gặp đây xin để lại chút tình...

Nghĩa bạn bè xin nhớ đừng quên.

                                                ( Kỉ niệm tuổi học trò lớp 9C của tôi )

2008-Apr-24, 10:45

Kí ước

Vô tình tôi lại tìm về quá khứ

Chốn xa xăm nhắc lại cõi lòng

Tìm về kí ước xưa...

 

2008-Apr-21, 04:46

Dặm đường yêu

                        Hỏi thế gian dài bao nhiêu dặm ?

Để bước chân tôi kiếm một chữ tình !                        

2008-Apr-21, 04:39

Tự do

  Tự do

Gió thổi vi vu vi vi vút

Chim bay ríu rít lượn chân không

2008-Apr-21, 04:25

Vẫn là sấu chấm hỏi về chữ tình

    Hỡi tình chi, tình gì, Tình nhỉ ?

Mà sao lại quá ngọt, bùi, đắng, cay

Dạt dào sóng biển mù khơi...

Dâng trào cảm xúc đôi hàng lâng lâng.

2008-Apr-21, 03:44

Chân tình

                                                                          _(Chân tình)_

                    Buồn cho cảnh trăng tình chia cắt

                    Mây trắng buồn lơ lửng không trôi

                    Nghìn vì sao cho một điều ước

                    Ước cho em có một chân tình.

 

 

2008-Apr-21, 03:07

Không lời

 Rém nắng trưa hè buổi chia tay

     Tay xốc xên mấy buồng chuối chín

Của chút tình dân dã lòng quê

Bước lên xe không dám nói một lời từ biệt

Một tràn dặn dò còn vươn lại từ xa...

2008-Apr-13, 02:10

Ngươi là ai ?

                             Hắn ngạo nghễ đứng nhìn trời đất

                             Hắn muốn cắn gió, xé mây, đạp tan tành núi

                             Hét một tiếng để trời run đất lở...

                             Phá mọi cùm xiềng, mọi ranh giới của thế gian

                            Hắn thích gì làm đó, ghét gì phá đó

                            Hắn ngạo nghễ nhìn ta

                                                          từ phòng giam

                                                                                   u tối

                                                                                            nhất

                                                                                                   của con tim

                             Ta lại hỏi: - Ngươi là ai đó ?

                              Không trả lời hắn ngạo nghễ nhìn ta.

2008-Apr-13, 02:02

Ta ?

                                                           Chíp chíp ... chim đâu ?

                                                                          - Ở đằng xa.

                                                            Gọi bạn, gọi người...gọi lòng ta

                                                            Chim bay mỏi cánh đi tìm bạn !?

                                                            Ngàn dặm quê hương - bóng cách xa

                                                            Liện cánh chim bay,

                                                                                                bay ngập ngừng

                                                            Hỏi dò rằng gió - ta là ai ?

                                                             - Ta là ai ta đây không biết.

                                                             - Có thể ta là chú mày chăng !?
                                                         

                                        

2008-Apr-13, 11:13

Anh-Em-Và sao...

Anh-Em-Và sao 

Trong đêm, nhìn trời cao

Anh và em bên nhau

Anh mơ ước bay cao

Em mộng ước bay cao

Hai ngôi sao chạm nhau

Cả bầu trời đầy sao...