Kí ước

Vô tình tôi lại tìm về quá khứ
Chốn xa xăm nhắc lại cõi lòng
Tìm về kí ước xưa...
Viết trả lờiBài trả lời:
chẳng thể nào ...
Lại bên nhau như ngày cũ
Lặng nghe gió cợt đùa làn tóc rối
Khẽ thì thầm khúc hát của biển đêm
Ai đưa con sóng xa bờ
Vết chân còng xa tít
Cát lâu đài theo sóng vỡ òa ra
Như một giấc mơ một ngày chợt tan biến
Còn lại gì ngoài những xót xa!
Chẳng thể nào níu giữ nổi thời gian
Vẫn cứ thế trôi! vẫn xa nhau vời vợi
Nửa trái tim dẫu khuyết mất một bên
vẫn vẹn nguyên bao lời ấp ủ
nửa niềm tin liệu đủ nhen hy vọng
Biết đâu một ngày, sóng sẽ vỗ bờ êm
Anh lại về từ miền xa ký ức
Yêu thương vỡ òa.... xa lắm....những ngày mưa
Lại bên nhau như ngày cũ
Lặng nghe gió cợt đùa làn tóc rối
Khẽ thì thầm khúc hát của biển đêm
Ai đưa con sóng xa bờ
Vết chân còng xa tít
Cát lâu đài theo sóng vỡ òa ra
Như một giấc mơ một ngày chợt tan biến
Còn lại gì ngoài những xót xa!
Chẳng thể nào níu giữ nổi thời gian
Vẫn cứ thế trôi! vẫn xa nhau vời vợi
Nửa trái tim dẫu khuyết mất một bên
vẫn vẹn nguyên bao lời ấp ủ
nửa niềm tin liệu đủ nhen hy vọng
Biết đâu một ngày, sóng sẽ vỗ bờ êm
Anh lại về từ miền xa ký ức
Yêu thương vỡ òa.... xa lắm....những ngày mưa
Viết bởi Khách lúc 11:40, 2008-Apr-30 | Link | |
Cảm ơn
Rất cảm ơn vì đã chia sẻ cảm xúc.
Mỗi con người điều có quá khứ do đó có kí ước, có hoài niệm...Những kỉ niệm thuở ấu thơ mẹ bồng trên tay vang điệu ầu ơ ví dầu,bông phượng đỏ còn trên cây chưa kịp gửi tặng ai đó đôi lời, thầy cô nặng nghĩa tình dìu dắt qua sông,... Mong các bạn cùng chia sẻ và nếu được xin để lại họ tên để mình đăng lên bài viết.
Một lần nữa rất cảm ơn vì đã chia sẻ.
Mỗi con người điều có quá khứ do đó có kí ước, có hoài niệm...Những kỉ niệm thuở ấu thơ mẹ bồng trên tay vang điệu ầu ơ ví dầu,bông phượng đỏ còn trên cây chưa kịp gửi tặng ai đó đôi lời, thầy cô nặng nghĩa tình dìu dắt qua sông,... Mong các bạn cùng chia sẻ và nếu được xin để lại họ tên để mình đăng lên bài viết.
Một lần nữa rất cảm ơn vì đã chia sẻ.
Viết bởi H0angTuNgheo lúc 01:43, 2008-May-4 | Link | |