trang tho cua ban
THÍCH...!
Ừ! Thì thích có gì đâu phải giấu?
Con người tôi thẳng thắn đã từ lâu
Tôi không thích dông dài hay
Thục Linh - Nguyễn Vĩnh Nguyên - Phan Trung Thành - Bửu Khánh Hồ THỤC LINH Nỗi niềm tháng Giêng Thơ cùng sương khói lên đường Tháng giêng tắt nốt chút hương mai vàng Mùa đông từ độ sang ngang Gió xuân lạnh đến lỡ làng heo may Theo xuân chưa trọn mùa này Mà hoa cúc đã rụng đầy bên hiên Tháng giêng ơi hỡi tháng giêng ! Bao giờ xuân được vẹn nguyên một mùa ? Tuổi bao giờ cũng xa xưa Tháng giêng tìm mãi vẫn chưa thấy mình...
Mắt em về thắp bình minh Cho hoàng mai, cúc hồi sinh thật vàng Tháng giêng xuân bỗng nồng nàn Thơ se sẽ nở trên bàn tay em. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN Mùa xuân quên Một cái tên Đã delete trong danh bạ mobile Mùa xuân quên Nhắc lại
Một cái nhìn Đã save trong thẻ nhớ Mùa xuân quên Hình dung
Một giấc mơ Đã format Nhiều lần Mùa xuân quên nhận dạng file ”yeu” PHAN TRUNG THÀNH Chiếc lá gói bánh dùng bánh bỏ lá Mẹ thường nhặt lá để dành gói bánh...
Tôi đi xa mang theo chiếc lá vàng mưa nắng ngày về trả nắng trả mưa? trong đời
Mẹ là chiếc lá xanh thôi! gói bao nhiêu cũng không rời... gói con
BỬU KHÁNH HỒ Ca dao chim én Mai chờ vàng góc phố đông Búp Đào thả nắng môi hồng tinh khôi. Đất trời ấm áp sóng đôi Kề vai chim én bảo tôi : Xuân về.
đỏng đảnh
Truyện thơ tuổi mới lớn
Thơ (MTO 2 - 24/1/2006)
Bánh lá
Để người ta lại nói là mình “ngầu”!
Ừ! Thì thích cóONLINE - CHỜ AI
Chiều online trên mạng
Tìm ấy chẳng thấy đâu
Chắc vẫn còn giận dỗi
Thấy tớ vội sign out
Icon buồn xám xịt
Friendlist dài lê thê
Mạng đông người là thế
Sao thấy vắng... ngộ ghê
Nhắn tin sang nick ấy
Hạ giọng xin lỗi thôi
Mong ngày mai sẽ thấy
Nick sáng, Icon... cười
Thôi mà đừng giận nữa
Cô bé ngốc của tôi
Chiều online thiếu ấy
Thời gian như ngừng trôi.
TRẦN THANH MY (An Giang
gì đâu phải giấu?
Quyền của tui, tui thích cấm được sao?
Đừng có hỏi vì đâu tôi lại thích
Tôi thích người ta như... mận kết đào!
Ừ! Thì thích có gì đâu phải giấu?
Tôi nói ra không phải để đùa vui
Mà chỉ muốn để cho “đằng ấy” hiểu
Có một người luôn trông ngóng ấy thôi!
Ừ! Thì thích có gì đâu phải giấu
Dù người ta lòng hổng biết ra sao?
Cứ tuyên bố cho người ta bối rối
Bối rối xong, biết đâu lại... té nhào!
Thôi thì cứ giữ trong lòng đi nhé!
Đừng nói ra sẽ có một người buồn.
.Qua cầu đải yếm - Lương Đinh Khoa Qua cầu dải yếm Tôi lại về với tháng Ba, (Lương Đình Khoa) Bông cỏ Mơ trưa chấp chới cánh chuồn Gỡ xâu kim những tình cờ, (Ngụy Trừ Tịch) Khúc tuổi thơ trên đồng Vẫy tay gọi gã bù nhìn (Đặng Thanh Nhân)
Thơ (MT 719 - 3/3/2006)
.Bông cỏ - Ngụy Trừ Tịch
.Khúc tuổi thơ trên đồng - Đặng Thanh Nhân
Nằm nghe cỏ mọc như là thoi đưa...
Vẫn là mơn mởn đường xưa,
Vẫn là tôi của lúc vừa đôi mươi...
Tầm xuân vẫn hé môi cười,
Xanh qua năm tháng biếc lời ca dao...
Mà em - lạc bước về đâu?
Qua cầu dải yếm hồn đau chín hồn!
Ham vui chẳng nệ nỗi buồn cỏ may
Cầm xuýt xoa giữa lòng tay
Mở ra còn một vốc đầy... ngẩn ngơ!
Nghe đường gió cũ đến giờ vẫn bay...
Đáp lời là tiếng... lặng thinh giữa đồng
Tuổi thơ chạy giữa mênh mông
Vấp chân gốc rạ thơm nồng đất nâu.
Rượt theo mấy chú cào cào
Giẫm lên thửa lúa đang vào thì xuân
Trách nhiều cũng tại đôi chân
Rưng rưng nước mắt nhớ đừng... ngày xưa.
Đã nghiêng cái nắng chiều tà
Vẫn không thấy được ngôi nhà dế đâu
Đêm về còn gặp chiêm bao
Bạn bè í ới gọi nhau giữa chiều.